Kết quả tìm kiếm cho "Xoay xở"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 361
Tại 2 xã Vân Khánh và Tân Thạnh, nhịp sống mưu sinh của ngư dân vẫn đều đặn theo con nước. Người ra khơi đánh bắt hải sản đến người thu mua đều đang dần thay đổi cách làm để thích ứng. Giữa nhiều khó khăn, nghề biển vẫn được giữ bằng sự linh hoạt và niềm tin vào ngày mai.
Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh khiến nhà thầu, doanh nghiệp và người dân chịu áp lực. Nhiều công trình phải điều chỉnh chi phí, thậm chí tạm dừng để tính toán.
Từ một ý tưởng rất gần gũi với đời sống, đôi bạn Võ Huỳnh Ngọc Châu và Vũ Huy Hưng - lớp 10 tin, Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, phường Rạch Giá cùng nhau phát triển dự án chế tạo bạt phủ thân thiện với môi trường, hướng đến nông nghiệp bền vững.
Nắng nóng kéo dài, người nuôi tôm trong tỉnh đứng trước nhiều thách thức. Không chỉ đối mặt với môi trường ao nuôi biến động, bà con còn phải gồng mình xoay xở chi phí để giữ vuông, giữ hy vọng cho vụ tôm chính trong năm.
Giá thức ăn, nhiên liệu tăng liên tiếp trong khi giá tôm giảm sâu đang đẩy người nuôi vào thế khó. Nhiều hộ phải xoay xở đủ cách để cầm cự vượt qua vụ nuôi đầy rủi ro.
Giá xăng dầu đang là “phép thử” đối với sức chống chịu và độ bền của nền nông nghiệp, cũng như năng lực tổ chức của cả hệ thống sản xuất.
Mỗi khi mùa khô đến, người dân các xã ven biển lại lo thiếu nước sạch. Trước thực tế đó, chính quyền chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước, góp phần ổn định đời sống người dân.
Bắt đầu từ những mô hình sản xuất nhỏ lẻ, nhiều gia đình ở nông thôn linh hoạt thích ứng, đa dạng sinh kế để ổn định cuộc sống, từng bước hướng đến phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế thị trường.
Giá nguyên liệu, điện, vận chuyển và bao bì liên tục leo thang, nhiều cơ sở sản xuất nhỏ ở An Giang đang phải “cân não” từng khoản chi để duy trì hoạt động. Bài toán giảm chi phí không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện sống còn.
Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, người nuôi tôm quảng canh vùng U Minh Thượng (tỉnh An Giang) đang phải xoay xở đủ cách để giữ ổn định môi trường ao nuôi, hạn chế thiệt hại và duy trì sản xuất.
Thấy đau ngực nhẹ, người đàn ông 44 tuổi tự đi bộ vào Bệnh viện Bạch Mai thăm khám. Dù có tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh, khi đang ngồi chờ lấy máu xét nghiệm, ông bất ngờ ngã quỵ, ngừng tuần hoàn.
Điền kinh vốn là môn thể thao trọng điểm của đấu trường Olympic, nơi mỗi tấm Huy chương vàng đều là một cột mốc lịch sử. Thế nhưng, đằng sau vinh quang ấy là sự hy sinh thầm lặng của các vận động viên nữ khi hằng ngày phải dầm mình dưới nắng gắt trên đường piste.